"Mỗi đêm tôi muốn gần gũi, vợ chỉ che mặt và nói: 'Muốn làm gì thì làm đi', khiến tôi cảm thấy bực bội và tuyệt vọng."
Tôi đang rất chán nản. Là đàn ông, tôi muốn khẳng định bản lĩnh của mình, nhưng vợ lại làm tôi mất hứng thú với chuyện ấy. Vợ tôi xinh đẹp, với vóc dáng gọn gàng và làn da trắng. Hồi mới cưới, chúng tôi thường xuyên gần gũi và mọi thứ đều tuyệt vời. Nhưng trong năm qua, vợ tôi dường như đã thay đổi; cô ấy không còn muốn gần gũi tôi nữa. Tôi đã cố gợi ý nhưng cô ấy lờ đi, và đôi khi tôi cảm thấy bực bội nên đã ép buộc vợ. Tôi biết đó là sai nhưng không biết làm sao để cô ấy tự nguyện. Thêm vào đó, mỗi khi gần gũi, vợ lại che mặt bằng tay, và khi tôi đề nghị bỏ tay ra, cô ấy chỉ nhăn nhó không chịu.
Cô ấy thường thúc giục tôi làm nhanh để đi ngủ, và có lần còn nói "muốn làm gì thì làm". Tôi bực bội nên dừng lại, còn vợ thì bình thản tắm rửa rồi đi ngủ mà không hỏi han gì. Tôi đã kiểm tra bản thân kỹ lưỡng, luôn ăn mặc sạch sẽ và thơm tho, nhưng không hiểu sao vợ lại không còn hứng thú với tôi. Khi tôi hỏi, cô ấy chỉ nói bận việc công ty. Nghi ngờ vợ có người khác, tôi đã thuê người theo dõi nhưng không thấy gì bất thường. Vợ vẫn đi làm, thỉnh thoảng về nhà mẹ và gặp gỡ bạn bè, chủ yếu là nữ, nhiều người cá tính khác hẳn với cô ấy. Điều này khiến tôi thắc mắc về mối quan hệ của vợ với nhóm bạn.
Vợ tôi biết tôi đang giận nên dọa ly hôn nếu tôi không tin tưởng cô ấy. Cô ấy thường mặc váy ngủ mỏng manh, quyến rũ nhưng không cho tôi chạm vào. Tôi cảm thấy bức xúc và không hiểu tại sao tình cảm giữa chúng tôi lại xa cách như thế. Tôi nên làm gì để hâm nóng lại tình cảm vợ chồng?


Source: https://afamily.vn/moi-dem-toi-doi-gan-gui-vo-deu-lay-tay-che-mat-roi-bao-day-muon-lam-gi-thi-lam-di-khien-toi-buc-minh-va-be-tac-vo-cung-20191026094142942.chn